Lứa trẻ của ông Phan Thanh Hùng

Thứ ba, 26/07/2022 08:08
Bước vào mùa giải mới 2022, HLV Phan Thanh Hùng trình làng lứa cầu thủ “non choẹt” khiến tất cả đều bất ngờ. HLV họ Phan lý giải, bối cảnh đội bóng nó phải… thế. Nhưng những ai am hiểu bóng đá Đà Nẵng, đó mới chỉ là một phần của nguyên do.
Lớp trẻ của SHB Đà Nẵng tạo ấn tượng nổi bật ở những lượt đấu vừa qua.
Lớp trẻ của SHB Đà Nẵng tạo ấn tượng nổi bật ở những lượt đấu vừa qua.

Lần lượt, kết quả những trận hòa liên tiếp trước Sài Gòn FC (2-2), CLB TPHCM (0-0), H, Hà Tĩnh (1-1), thua Đ. Thanh Hóa (0-3) khiến người hâm mộ Đà thành sốt ruột. Dù tin tưởng năng lực của ông Hùng, nhưng họ cũng đành chép miệng “có đến đâu xài đến đó chứ giàu có gì đâu”. Nhưng cũng có những tia hy vọng, bởi ngoài trận thua trắng trước Đ, Thanh Hóa và trận hòa không bàn thắng trước TPHCM, ở các trận còn lại các học trò HLV Phan Thanh Hùng đều mất điểm vào cuối trận, khi đã dẫn trước đối thủ.

Người hâm mộ trông chờ vào thời gian và kinh nghiệm ông Hùng sẽ tôi luyện lớp trẻ “lần đầu ra V. League”. Người hâm mộ và chắc chắn cả HLV Phan Thanh Hùng cũng trông chờ vào kinh nghiệm của những cựu binh như Minh Tân, Hoàng Quảng, Nguyên Sa, Phan Văn Long dìu dắt lứa đàn em, để có thể thay thế Hà Đức Chinh vừa dứt áo ra đi theo tiếng gọi của T. Bình Định. Còn trẻ là còn cơ hội…

Và cơ hội ấy đã đến, trong một ngày mà ứng cử viên Hà Nội FC chơi dưới sức, SHB Đà Nẵng chơi một trận tưng bừng với 2 bàn dẫn trước ngay trong hiệp 1, trong đó có 1 bàn của Đình Duy, một cái tên rất trẻ. Và dù để Văn Quyết rút ngắn tỷ số, SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, trước một tên tuổi lớn. Cú hích ấy tiếp tục giúp các học trò ông Hùng chơi một trận hay nữa trước một ứng viên khác là HAGL, ngay tại Pleiku. Thua sát nút trong thế có thể cầm hòa vì Ngọc Toàn đá hỏng penalty là một kết quả đáng tiếc, nhưng vẫn là tín hiệu vui. Trận làm khách của B. Bình Dương (hòa 2-2) lặp lại kịch bản dẫn bàn rồi bị gỡ hòa, SHB Đà Nẵng khiến người hâm mộ tiếc chứ không trách, do những cái tên trẻ dần bị chìm dần bởi 2 bàn thắng đều do công của lão tướng Nguyên Sa.

2 trận gần nhất, bất ngờ trong đội hình chính thức của SHB Đà Nẵng xuất hiện ít nhất 3 cầu thủ lứa 200X. Ở cuộc tiếp đón đội đầu bảng SLNA tại vòng 8 là Phi Hoàng (19 tuổi), Đình Duy (20 tuổi) và Duy Cương (21 tuổi) có tên trong đội hình xuất phát. Khi trụ cột Đặng Anh Tuấn dính chấn thương, một cái tên mới 21 tuổi là Văn Hữu vào thay, tiếp đến là Trọng Nam thay Hoàng Quảng. Vậy mà, đội hình gần một nửa là U21 ấy đã giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước đội bóng có lối đá khó chịu nhất V. League. 3 bàn thắng đều là của Phi Hoàng (cú đúp) và Đình Duy. Trận gần nhất gặp T, Binh Định, Phi Hoàng tiếp tục được tin tưởng trao đá quả 11m, giúp đội nhà vượt qua một “cửa ải” khó, mang về chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho SHB Đà Nẵng,

13 điểm, xếp thứ 6 sau 9 vòng đấu chưa phải là kết quả đáng để vui mừng, nhưng nó mang đến những niềm hy vọng. Đó là qua từng trận, lứa trẻ của SHB Đà Nẵng không chỉ là sự bổ sung nhân lực đơn thuần, mà đã tạo ra sự tươi mới và dồi dào năng lực cho đội bóng sông Hàn. Bên cạnh Phi Hoàng, Đình Duy sắc bén, Lương Duy Cường cũng ngày càng chắc chắn ở hàng phòng ngự, Văn Hữu, Trọng Nam tự tin, linh hoạt ở tuyến giữa… phương án “cài răng lược” của HLV Phan Thanh Hùng ban đầu đã phát huy hiệu quả. Và điều này cũng gợi mở một điều, dưới trướng của ông Hùng, hiện tượng “công thần”, “ma cũ ma mới” một thời tồn tại và tàn phá SHB Đà Nẵng đã là dĩ vãng?

“Tôi mừng cho các cầu thủ trẻ. Sau chiến thắng trước SLNA, họ khẳng định có thể chơi ở đấu trường V.League”, HLV Phan Thanh Hùng vui mừng hơn ai hết vì ông biết, SHB Đà Nẵng chưa đủ tiềm lực để mang về những hợp đồng chất lượng trong sự tranh chấp, săn đón quyết liệt của những “đại gia” V. League. Vấn đề còn lại và trước tiên của ông Hùng và SHB Đà Nẵng là giữ được các tài năng này ở lại sân Hòa Xuân và giữ được đôi chân của họ trên mặt đất…

S.T